TƯỞNG NHỚ NGƯỜI ANH CẢ VỊ TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN

Được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Thành Hội CCB Cần Thơ tổ chức lễ viếng, từ ngày 5 đến 13 tháng 10 năm 2013 đã có 15.800 lượt người đến dự. Trong đó có nhiều bút tích ghi lại những tình cảm chân thành đối với Đại tướng. Sau đây, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hội CCB Thành phố Cần Thơ xin giới thiệu một số bài ghi trong sổ tang có những ấn tượng tốt đẹp đối với Đại tướng.

 Bài thứ nhất

                                                       Ngày 05 tháng 10 năm 2013 


Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người lãnh đạo chỉ huy Văn Võ song toàn là người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng là người có công to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đại tướng là con người có cuộc sống bình vị, đoàn kết, dân chủ gần gũi với nhân dân và chiến sĩ, có tính chất nhân văn cho nên được Đảng viên, cán bộ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, kể cả thanh thiếu niên yêu thương kính trọng và biết ơn sâu sắc, được bạn bè quốc tế kính trọng, yêu thương Đại tướng.

Đại tướng là vị anh hùng dân tộc, Nhà chiến lược quân sự thiên tài, Đại tướng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng đi về vĩnh hằng là sự mất mát to lớn của Đảng, dân tộc và Quân đội nhân dân VN, Đại tướng ra đi để lại nhiều dấu ấn lịch sử và tình thương vô hạng, tôi mãi mãi học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Đại tướng.

                          Kính chào vĩnh biệt Đại tướng                                                                                                                       Lê Phước Thọ (6 Hậu) 

 Bài thứ haI

 

     THƯƠNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 

Tôi chưa được một lần gặp mặt

Nhưng hình anh, ấm mãi trái tim tôi

Anh là anh, của những đoàn quân

Từ chân đất làm nên lịch sử

Anh là Tướng, Tướng của nhân dân

Khi nhắc đến mọi người kính trọng

Anh là bạn, của hòa bình nhân nghĩa

Chấm dứt chiến tranh, nới những nhịp cầu

Anh trong sáng chữ Tâm thấm đậm

Văn hóa Việt Nam, cốt cách kiên cường

Anh chói sáng, chữ Tài thiên bẫm

Trường học nhân dân, nuôi dưỡng anh hùng

Chữ Nhẫn là vàng, sẵn có trong anh

Mọi tốt đẹp, anh giành cho người khác

Gia đình anh, những ân tình cao quý

Phúc  Lộc  Thọ  Khang sãng mãi muôn đời

Anh ra đi như giấc ngủ bình yên

Về với tổ tiên, giữa lòng đất mẹ

Thế hệ hôm nay, và bao thế hệ…

Kính trọng, tiếc thương, noi theo học tập

Một vĩ nhân trong sáng giữa đời thường.

             Cựu chiến binh  Nguyễn Văn Kích 

 Bài thứ ba

            VỊ TƯỚNG NHÂN DÂN ANH CẢ ĐÃ TỪ GIẢ CỎI TRẦN

                Kính dâng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Hà Nội. Sáng sớm sương mù phủ trắng nhà ba mươi  Hoàng Diệu

Hàng người dài dằng dặc đang chờ đến lượt vào dâng hương

Cần Thơ.

Cả ngày lâm râm mưa dầm trời lạnh

Số hai mươi hai Trần Văn Hoài Xuân Khánh

Đoàn cựu binh tóc bạc phơ lo bày hương án.

Quãng Bình.

Làng An Xá, xã Lộc Thủy Huyện Lệ Thủy

Dòng Kiến Giang trong xanh quê mình

Đục ngầu sau cơn bão dữ

Mặc nước lũ cao bao quanh nhà xưa Anh Cả

Dân làng lội nước chèo ghe hối hả đến mong gặp tin lành…

Trên Facebook

Trang các nhân trình bày hình nền Tướng Giáp

Bên lá cờ Tổ quốc

Việt Nam, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp

Tiếc thương người Anh Cả đã ra đi…

Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ

Chiến tranh nhân dân

Thắng bạo tàn hung ác

Dù cho giặc mạnh bao nhiêu lần đi nữa!

Gót chân Anh Cả qua bao miền đất nước

Vị Tổng Tư lệnh hành quân ra trận

Vượt đỉnh Trường Sơn đường chín Cổng Trời

Vào tận lán  trại trọng điểm ATP đường hai mươi thăm đoàn lính trẻ

Bình đoàn Trường Sơn.

Trên làn sóng điện

Phát thanh truyền hình báo chí

Toàn thế giới

Ca ngợi

Nhân vật vĩ đại mọi thời đại

 Vượt qua cả danh Tướng Napoléon

Thượng nghị sĩ John Mac Cain đã viết:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiến lược gia quân sự kiệt xuất!

Ôi Anh Cả

Của người lính nhân dân

Điện Biên đó: bê năm mươi hai nổ tung tan xác

Và Sài Gòn, xe tăng ta đạp cổng thành Tổng hành dinh giặc

Trong mùa Xuân đại thắng!

“Thần tốc, thần tốc hơn nữa

Táo bạo, táo bạo hơn nữa”

Lệnh Anh Cả, toàn quân quyết thắng thi hành!

Nhớ ngày, ba mươi bốn đội viên Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

cùng Anh Cả theo chân Bác

Đến hàng hàng Binh đoàn ngày nay ra trận!

   Ơi Anh Cả

   Võ Nguyên Giáp

   Của người lính nhân dân

   Của Tuổi trẻ

   Của Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh

   Vĩnh biệt Người, em nhớ mãi hào khí linh thiêng…

 (Tình quê góp mặt bao miền. Tiếc thương Anh Cả, ta nguyền tiến lên)

  Nguyễn Xuân Vũ, 15 Châu Văn Liêm, P.Tân An, Q.NK, TPCT.


 Bài thứ tư 

VÕ NGUYÊN GIÁP  VỊ TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN                                     

Võ Nguyên Giáp,  Vị Đại tướng lừng danh.

Thắng trận Điện Biên lẫy lừng thế giới

Ông còn sống, nhân dân còn mong đợi

   Bởi người là học trò Hồ Chí Minh.

   Cùng với Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn, Trường Chinh

   Những lãnh tụ suốt đời để nhớ

   Trong bão đạn, mưa bom, khói lửa

   Vẫn một lòng vì Đảng vì dân.

   Vì nhân dân, vì dân tộc anh hùng

   Truyền cảm hứng để toàn dân làm điều vĩ đại

   Pháp, Mỹ cút, để non sông mãi mãi

   Thống nhất rồi, mong hạnh phúc giàu sang.

   Võ Nguyên Giáp, ghế của ông không chạm ngọc cẩn vàng

   Không cơ hội, không kéo bè tạo cánh

   Vẫn đứng vững trong nhân dân lớn mạnh

   Vĩnh cữu trường tồn mãi mãi với thời gian.

   Võ Nguyên Giáp, vị tướng thời gian nan

   Cùng Đảng, Bác lái con thuyền Cách Mạng

   Đã khôn khéo vượt qua bom đạn

   Đưa nước nhà tới bến vinh quang

   Võ Nguyên Giáp, người đứng đầu lực lượng vũ trang

   Chiến chinh hòa bình vẫn nếm mùi gian khổ

   Ghế của ông không bao giờ quá khổ

   Không ngự tự trong ngai vàng cung điện nguy nga.

   Võ Nguyên Giáp, vị tướng lòng vị tha

   Bàn tay thép không đánh vào chiến sĩ

   Đòn sấm sét giáng vào đầu Pháp, Mỹ

   Hòa bình rồi lại bát ái khoan dung.

   Vĩnh biệt người về bên biển bao la

   Lưng tựa núi dãy Trường Sơn hùng vĩ

   Xin hãy đến ba mươi Hoàng Diệu

   Để viếng người, để tiễn biệt người đi.

   Võ Nguyên Giáp, vị lãnh tụ xứng danh

   Cùng với Hồ Chí Minh và bao người chân chính nữa

   Để suốt đời cho nhân dân ghi nhớ

   Để trường tồn cho dân tộc vinh danh.

                   Trần Văn Thể    



Bài thứ năm 


 NOI GƯƠNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP  

                                                                                                        

    Nghe tin Đại tướng đã qua đời

   Trời đất sụt sùi, mắt lệ rơi

   Thương tiếc tiễn đưa người Cộng sản

   Bác đã đi rồi, Bác Giáp ơi!

   Thế giới xưa nay được mấy người

   Vì nước, vì dân hiến trọn đời

   Anh hùng dân tộc, nhân cách lớn

   Văn võ song toàn rạng muôn nơi

   Đại tướng hiền tài “Tướng nhân dân”

   Chỉ huy kiệt xuất của toàn dân

   Đập tan ý chí quân xâm lược

   Tô thắm non sông đẹp vạn lần

   Yêu thương đồng đội trải rộng lòng

   Mật thiết đồng bào tựa núi sông

   Đức độ nghĩa nhân tình đồng chí

   Danh thơm lưu mãi vẹn chữ đồng

   Noi gương “Anh cả” trọn niềm tin

   Tin Bác Hồ,  tin Đảng quang vinh

   Bảo vệ, dựng xây non nước Việt

   Lòng dân yên, Tổ quốc thanh bình  

 

                Đại tá Bùi Hoàng Tuấn

      Nguyên Phó tham mưu trưởng QK9

 

 

                                             Người thực hiện Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Các tin khác:
Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh vững mạnh   (09/09/2020)
Cựu chiến binh xây dựng quê hương   (23/04/2018)
HOẠT ĐỘNG CĐCS CƠ QUAN HỘI CCB TPCT QUÝ I - PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ II NĂM 2015   (12/03/2015)
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2014   (03/12/2014)
BẠN BIẾT GÌ VỀ NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC   (30/09/2014)
Ý nghĩa TẾT TRUNG THU   (29/09/2014)
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN HỘI CỰU CHIẾN BINH TPCT NHIỆM KỲ VII   (29/09/2014)
Thành ủy Cần Thơ tặng Hội Cựu chiến binh 10 chữ vàng   (10/06/2014)
Công đoàn cơ sở cơ quan Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ hướng về Biển đảo thân yêu   (09/06/2014)
KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 THÁNG 3   (12/03/2014)
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2013   (26/12/2013)
RÚT RA GÌ ? TỪ SIÊU BÃO HAIYAN   (11/11/2013)
NGƯỜI DÂN CẦN THƠ THẮP HƯƠNG VIẾNG ĐẠI TƯỚNG   (08/10/2013)